TĐCTT Hành hương Thánh mẫu Thừa sai Bác ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025
Còn vọng ngân nơi một cơ sở phục vụ Bác ái

“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)

Từ Quảng Nam em xin chào bình minh Thứ Tư ngày 9/4/2025 quý AC TĐCTT rất thân thương của em trong LTXC vô biên,

Chuyến Hành hương Thánh Mẫu Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của Nhóm TĐCTT chúng ta vào thời điểm tưởng niệm và cử hành 50 Năm tha hương, chúng ta còn thực hiện sứ vụ thừa sai bác ái nữa, liên quan đến cả 2 phương diện là hoạt động truyền giáo (9 nơi) lẫn phục vụ bác ái xã hội (9 nơi).  Trong 9 cơ sở phục vụ bác ái xã hội có 1 cơ sở phục vụ người lớn là Trại Cùi Di Linh Lâm Đồng, nơi phái đoàn TĐCTT đã ghé thăm và tặng quà sáng Thứ Hai 24.3.2025, trước khi xuống Bảo Lộc đến thăm Mái Ấm cùng Nghĩa trang Tín Thác liên quan đến các thai nhi bị bỏ rơi hay tật nguyền...



Mái Ấm Tín Thác này, nhất là Trại Cùi ở Di Linh cho người lớn, còn được vọng ngân nơi Phòng khám Chuyên khoa Y học Cổ truyền Phục hồi Chức năng An Bình ở Quảng Nam của Dòng Tá viên Mục vụ Bệnh Nhân cũng là Dòng Camillo Việt Nam. 
Cơ sở của Dòng Camillo Việt Nam này mới hoạt động ở Quảng Nam này được một năm, với 2 vị linh mục của Dòng Camillo, 1 cặp vợ chồng bác sĩ trẻ từ Kiên Giang ra, cùng một số nhân viên y tá hầu hết ngoài Công giáo...




Thánh Camillo de Lellis (1550-1614), Quan Thày giới y bác sĩ và bệnh nhân - Lễ kính ngày 14.7




Được giới thiệu từ một chị bạn ở Houston TX, chúng em đã tìm đến một nơi của quý Cha Dòng Camillo ở Quảng Nam Đà Năng, nơi hy vọng có thể giúp trị liệu cho cả nhà em bị run tay và bản thân em bị thần kinh tọa. 
Dù chúng em đã muốn tự lo phương tiện để về đó nhưng Cha Dũng giám đốc ở đây vẫn cùng với Cha Tài lái chiếc xe lớn 16 chỗ hơn một tiếng ra tận phi trường Đà Năng đón chúng em. 
Về đến trụ sở của các ngài thì vừa đúng 10 giờ đêm. Sáng hôm sau, trước giờ trị liệu của ngày đầu tiên, Cha Tài đã dẫn chúng em đi tham quan một vòng cơ sở phục vụ bác ái chuyên môn của Dòng ngài.



Công ty Trách nhiệm Hữu hạn  (TNHH) Doanh Nghiệp Xã Hội (DNXH) Phòng khám Chuyên Khoa (CK) Y Học Cổ Truyền (YHCT) Phục Hồi Chức Năng (PHCN) An Bình 






Các bệnh nhân cần lưu trú tự lo lấy bữa ăn sáng tuỳ nghi 



Khu vực bệnh nhân hằng ngày có khoảng mấy chục người ở địa phương và lưu trú được khám bệnh, chuẩn bệnh cùng trị liệu cần thiết. 



Bệnh nhân nào cũng thế, không ai bảo ai, cứ theo chỉ dẫn trong Sổ Theo Dõi Khám Chữa Bệnh mà làm. 
Kể như suốt cả ngày, từ 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều, sáng 3 tiếng (8-11) và chiều 2 tiếng (14-16), trừ nghỉ trưa 3 tiếng (11-14). 
Phương Pháp chữa trị đồng loạt cho một số đông bệnh nhân ở đây thật là khoa học và chuyên nghiệp! 





Ngày Thứ Bẩy mùng 5.4 là ngày trị liệu đầu tiên của chúng em trong 5 ngày. Ngày nào cũng thế, theo lịch trình được ấn định bởi bác sĩ chuẩn bệnh, 
chúng em đã cứ giờ, cứ phòng và cứ giường đã chỉ định sẵn trong Sổ Bệnh mà đến để được trị liệu, hầu như miễn phí, theo phương pháp cả tân thời (bằng máy) lẫn cổ truyền (bằng tay), 
bệnh trạng của mình, bao gồm các cách trị liệu mới như sóng ngắn, nén ép, từ châm, laser MLS v.v. 



Ở một khu vực 99% là lương dân người kinh, như tại địa phương Quảng Nam này, cơ sở Phòng Khám An Bình của quý Cha Camillo Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân, tự bản chất, đã trở thành một trung tâm Thừa Sai Bác Ái truyền giáo tuyệt vời. 



Xin Đức Mẹ Ban Ơn chữa lành cho các bệnh nhân được LTXC tác động đến với Phòng khám An Bình của Quý Cha Dòng Camillo Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân ở Quảng Nam này,
 để nhờ đó họ nhận biết LTXC mà được cứu độ qua các vị thừa sai bác ái được LTXC sai đến với họ và sử dụng các vị để tỏ mình ra ở cánh đồng truyền giáo cam go thuộc GP Đà Năng đây.

 

THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU